
Gọi là Tí xíu
Mà chẳng bé đâu
Tí biết lấy rau
Mang về cho lợn
Tí biết nấu nướng
Hai bữa cơm canh
Ngắt còn nhờ ông
Pha thanh tre cật
Tí ngồi Tí vót
Được mười cây chông
Gửi đồn biên phòng
Đánh quân cướp nước.
Thích
Chia sẻ
Copy link

Gọi là Tí xíu
Mà chẳng bé đâu
Tí biết lấy rau
Mang về cho lợn
Tí biết nấu nướng
Hai bữa cơm canh
Ngắt còn nhờ ông
Pha thanh tre cật
Tí ngồi Tí vót
Được mười cây chông
Gửi đồn biên phòng
Đánh quân cướp nước.
Cái trống trường em
Bóc lịch
Thương ông
Thuyền lá
Trăng ơi, từ đâu đến?
Sắc màu em yêu
Mẹ vắng nhà ngày bão
Nhớ rừng
Mùa thu của em